Em trai xin ở nhờ vài ngày, tôi đồng ý và chứng kiến cảnh tượng đau lòng trong phòng làm việc của chồng.
Nếu không vì tình yêu với chồng, tôi đã không làm dâu gia đình anh. Sống với bố mẹ chồng cổ hủ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Dù hiểu rằng nhập gia thì phải tùy tục, tôi dần nhận ra mình đã sai lầm khi chọn người chồng này. Chúng tôi quen nhau từ năm 2016 và có một cậu con trai 3 tuổi. Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, thu nhập chung khoảng 40 triệu/tháng. Tôi không thể từ bỏ công việc để làm nội trợ, vì sợ sẽ bị khinh thường. Về tình cảm, chúng tôi khá hòa hợp, nhưng có nhiều khác biệt trong tư tưởng sống và cách dạy con.
Tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu về cách nuôi dạy con cái, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để con trai tôi phát triển toàn diện. Tôi muốn con sống theo ý muốn của mình, nhưng chồng tôi lại quá áp lực, mong con phải xuất sắc ngay từ nhỏ. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ép con vào guồng quay khắc nghiệt. Điều tồi tệ hơn là chồng tôi đã can thiệp vào việc của em trai tôi, người vừa tốt nghiệp đại học và đi làm. Bố mẹ tôi thường nhắc nhở tôi phải hỗ trợ em, và tôi luôn cố gắng giúp em hướng đến những điều tốt đẹp.
Thằng bé rất thông minh và năng động, thậm chí còn vượt cả chị gái. Tháng trước, chủ trọ của em tôi lấy lại nhà, buộc em phải tìm nhà mới. Trong thời gian chờ đợi, em tôi ở nhờ nhà chị gái anh rể khoảng 2 tuần, và vợ chồng tôi đồng ý giúp đỡ, dù có chút bất tiện. Nhà tôi có 3 phòng ngủ và một phòng làm việc, đủ cho em trai tá túc. Trước đây, em trai và anh rể tuy có gặp nhau nhưng chưa hiểu rõ về nhau. Một ngày đầu tuần, khi tôi về nhà thì nghe thấy tiếng cãi cọ lớn từ phòng làm việc của chồng và em trai.
Chồng tôi đã tát em trai tôi vì thấy em ôm mặt khóc. Khi tôi chưa kịp hỏi, em đã chạy về phòng dọn dẹp đồ đạc. Chồng tôi gào lên về việc em trai tôi thích con trai. Tôi bẽ bàng vì cả gia đình đã biết em là người đồng tính. Sau đó, chồng tôi nói đã bắt gặp em gọi điện cho bạn trai và không thể chấp nhận nên đã đánh em. Chồng tôi to lớn, còn em trai thì nhỏ bé, không thể chống cự. Em trai tôi tuyên bố sẽ không đến đây nữa, khiến tôi đau lòng và lo lắng rằng em sẽ ghét cả tôi lẫn chồng. Chồng tôi ngày càng tệ và thiếu kiểm soát, giống như bố mẹ anh ấy.


Source: https://afamily.vn/em-trai-xin-o-nho-nha-vai-ngay-toi-dong-y-de-roi-chung-kien-canh-tuong-xot-xa-trong-phong-lam-viec-cua-chong-20210706102121814.chn